Nơi Em Đến

Tác giả: Cảnh Ngọc

Nơi Em Đến ?

Vầng trăng hững hờ ngoài hiên vắng
Bên cầu trăng xuống tắm bể vàng
Người về xa xôi bao nỗi nhớ
Có nhớ ước hẹn của ngày hằng

Một đêm dài trên chuyến bay mỏi mệt
Em bỏ lại cho em trốn khỏi đây
Mắt ngấn lệ rồi giàn giụa lăn dài
Nhưng nén dấu cho nhẹ nhàng vơi đi

Đôi tay nhỏ làm sao giữ trời xanh
Em cũng vậy cũng chẳng níu nỗi anh
Là hạt cát mong manh như gió bụi
Là mịt mờ trong ánh mắt anh thôi

Em đến nơi không còn gì vướng bận
Không một chút vương vấn của tình xưa
Em đên nới con tim em được đập
Được sống lại tạo hóa của riêng mình.
Chưa phân loại
Uncategorized