Khoảng Khắc Giao Mùa

Tác giả: Lê Tấn An

Chớm hạ về gợi nhung nhớ tuổi thơ.
Bao mùa hứa tình nguyện chờ đức hạnh.
Nhuộm ơn nghĩa lời hẹn hò canh cánh.
Câu thệ nguyền khắc hình ảnh uyên ương.

Ta đắm say của một thuở chung trường.
Kẻ mong ước mãi yêu thương sự nghiệp.
Người xây mộng cùng nâng niu trọn kiếp.
Đượm ân chàng nghĩa thiếp đẹp đầy vơi.

Mùa chia ly ! Muộn màng gánh bên đời.
Tâm trách hận đã nhiều nơi sánh bước.
Nay xa cách bao đoạn đường xuôi ngược.
Thế gian này ! Ai lường trước được đâu !

Mãi hoài mong trọn vẹn mối duyên đầu.
Từng kỷ niệm tìm đến nhau mòn mỏi.
Nhìn ra biển sóng hôn bờ khẽ nói !
"Đói yêu thương tựa một cõi con người"

Gió chuyển mùa phượng hồng nở xinh tươi.
Ve sầu hát ru quãng đời thơ dại.
Những ước hẹn giữa sân trường thân ái.
Lang thang tìm một mình mãi miên man.

Những nụ hoa chưa thắm đã vội tàn.
Trời soi bóng mộng hồng nhan vụn vỡ.
Đêm anh hát khúc biệt ly muôn thuở.
Chớm hạ về gợi nhung nhớ tuổi thơ.

Sr.29.04.17.
Chưa phân loại
Uncategorized