Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khờ,

Tác giả: Vỹ Nhi

Khóc lén trong chăn nỗi dại khờ
Hôm trước, trước nữa đẹp như mơ
Hôm sau, sau đó người chẳng thấy
Lời hứa thuỷ chung là phỉnh phờ ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Ghen Thế Thôi
  • Quạ Nói Với Diều
  • Ngược Lòng
  • Ta Tìm Giửa Cuộc Đời Vô Tận
  • Điều Đến Dễ
  • Nguyệt Thu
  • Ta Nhìn Ta
  • Lặng Im
  • Thơ
  • Anh Nhé Xin Về Yêu Kỷ Niệm
Thơ tương tự
  • Khó (Ngọc Hòa)
  • Khổ (Hoàng Hảo)
  • Khổ (Nguyên Hữu)
  • Khổ (Trung Nguyễn)
  • Khổ . (Nguyên Hữu)
  • Khổ Ải (Giáp Việt)
  • Khổ Cho Thơ (Hồng Dương)
  • Khổ Cũng Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khờ Dại (Dế Mèn)
  • Khờ Dại (Peter Hy Tấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Dã Qùy Hay Là Em
  • Sống Vì Cái Gì?
  • Em Như Nụ Hồng
  • Đã Thử Qua
  • Là Mãi Một Vầng Trăng
  • Tiếc Nuối
  • Vợ Chồng Kia
  • Đợi Nghe
  • Ta Với Ta
  • Bạch Liên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
©2025 - CungThuGian.com