Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khổ

Tác giả: Trung Nguyễn

Ôi thôi tôi khổ thật rồi
Xin dành nhưng nhớ cho tôi một mình
Chỉ mong em sống yên bình
Đừng như tôi cứ một mình nhớ ai

Mong rằng cứ mỗi sớm mai
Niềm riêng chôn dấu sẽ dần phai đi
Kiếp sau chẳng biết có gì
Kiếp này trót khổ bởi vì trót yệu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tây Hồ Một Sáng Mùa Thu
  • Trôi Theo Dòng Nghiêt Ngã
  • Biển Đợi
  • Không Thể Cùng Nhau
Thơ tương tự
  • Khó (Ngọc Hòa)
  • Khổ (Hoàng Hảo)
  • Khổ (Nguyên Hữu)
  • Khổ . (Nguyên Hữu)
  • Khổ Ải (Giáp Việt)
  • Khổ Cho Thơ (Hồng Dương)
  • Khổ Cũng Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khờ Dại (Dế Mèn)
  • Khờ Dại (Peter Hy Tấn)
  • Khờ Dại (RiuRa)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời Hay Trái Xuân Dương
  • Này Anh Gieo Hạt Ăn Năn
  • Ru Khúc Đêm Buồn.
  • Tình Cách Trở
  • Là Như Thế
  • Cứ Ngẩng Đầu
  • Mần Thơ
  • Vẻ Cổ Xưa Và Bí Ẩn Của Mình?
  • Mùa Thu Cho Anh
  • Thăm Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
©2025 - CungThuGian.com