Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khổ

Tác giả: Nguyên Hữu

KHỔ
(Haiku)

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng mồm
Ướt những con dao
Sân…

29-03-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Khó (Ngọc Hòa)
  • Khổ (Hoàng Hảo)
  • Khổ (Trung Nguyễn)
  • Khổ . (Nguyên Hữu)
  • Khổ Ải (Giáp Việt)
  • Khổ Cho Thơ (Hồng Dương)
  • Khổ Cũng Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khờ Dại (Dế Mèn)
  • Khờ Dại (Peter Hy Tấn)
  • Khờ Dại (RiuRa)
Thơ bạn muốn xem
  • Covid-19 Tác Động Ảnh Hưởng Với Cái Nhìn Thiển Cận
  • Muốn Quên
  • Hãy Mãi Là Cô Gái Việt Nam
  • Hoàng Hôn Tím
  • Vàng Võ Khúc Xưa
  • Em Mãi Là Em Của Anh
  • Có Lẽ Là Vậy
  • Đến Bao Giờ?
  • Hãy Nói Rằng Xuân Vẫn Cứ Tuần Hoàn
  • Một Đời Long Đong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2026 - CungThuGian.com