Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khổ .

Tác giả: Nguyên Hữu

KHỔ
(Tân hình thức)

Cuộc sống
chẳng giống
cuộc đời
như mình
vẫn nghĩ
khổ rồi
sẽ qua
thực ra
nó vẫn
cứ qua
nhưng mà
khổ mới
lại đè
khổ sau
thôi thì
mặc kệ
đồng thau
với vài
nỗi khổ
giống nhau
trọn đời…

16-06-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Khó (Ngọc Hòa)
  • Khổ (Hoàng Hảo)
  • Khổ (Nguyên Hữu)
  • Khổ (Trung Nguyễn)
  • Khổ Ải (Giáp Việt)
  • Khổ Cho Thơ (Hồng Dương)
  • Khổ Cũng Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khờ Dại (Dế Mèn)
  • Khờ Dại (Peter Hy Tấn)
  • Khờ Dại (RiuRa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng
  • Quê Tôi 2
  • Tâm Tư Vọng Về
  • Cành Hoa Dể Vỡ
  • Nắng Mùa Đông
  • Đời Vắng Em
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
  • Niềm Tin Giáng Sinh
  • Khắc Khoải
  • Trẻ Mãi Tình Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com