Không Thể Cùng Nhau

Tác giả: Trung Nguyễn

Muốn gần em thật lâu
Lại sợ khi xa cách
Muốn cầm tay thật chặt
Sợ chẳng thể rời tay
Muốn nhìn em đắm say
Sợ không rời được mắt
Muốn ta đừng gặp mặt
Sợ nhớ nát tim đau

Dù không thể cùng nhau
Cớ sao lòng nhung nhớ
Cớ sao tim rạn vỡ
Khi... em bỗng lạnh lùng
Ta cố phải dằn lòng
Coi em như bè bạn
Như bao nhiêu người khác
Mặc dù... thật khó khăn

Hãy cứ đi đường em
Cầu cho em hạnh phúc
Đạt được nhiều ước vọng
Và... đừng nghĩ tới ta
Ở bên lề đời em
Dõi theo đường em bước
Và ta luôn trân trọng
Những gì thuộc về em
Chưa phân loại
Uncategorized