Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khép

Tác giả: Huyandrics

Đưa tay với một trời dư ngấn lệ
Nói chi đây đời trẻ lại bao lần
Ta có gặp nhau đâu từ tiền kiếp
Nên đành rằng đâu dám chạm môi xuân
Bờ tượng niệm với hồn xưa đi mất
Đêm lang thang qua lối cỏ ta nằm
Nguồn suối lệ lạc lòng sương lay lất
Khép mi buồn thôi hết chuyện trăm năm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Ở Đó
  • Gã Khờ Nhớ Em
  • Rót Lệ Đời Ta
  • Nỗi Nhớ Ơi
  • Cho Người Tình Lỡ
  • Góc Tương Tư
  • Phút Giây Hồi Tưởng
  • Mơ...
  • Phía Tối Tâm Hồn
  • Bóng Hư Vô
Thơ tương tự
  • Khép (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khép (Cảnh Ngọc)
  • Khép (Hồ Tịnh Văn)
  • Khép (Lanh)
  • Khép Bờ Môi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khép Cửa ! (Tlan)
  • Khép Cửa Giấu Mùa Thu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khép Cửa Lòng Thôi (Băng Nguyệt)
  • Khép Cửa Trái Tim (Thiên Ân)
  • Khép Cửa Trái Tim ! (GiotNho)
Thơ bạn muốn xem
  • Croatia Thắng Iceland 2-1
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (749)
  • Chờ Ánh Sao Băng Trong Bức Chân Dung Của Mẹ
  • Mẹ Ráng Chờ Chúng Con
  • Khi Niềm Tin Đã Mất
  • Tình Sầu Du Tử Lê
  • Đà Nẵng Quê Em
  • Xin Là Ngọn Gió
  • Thà Như Gió Hát
  • Thơ Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
©2026 - CungThuGian.com