Khép Cửa Lòng Thôi

Tác giả: Băng Nguyệt

Khép cửa lòng thôi!
Hiên ngoài quỳnh đã ngát hương
Nép bên tường vắng dưới sương chờ người
Đêm thâu cũng sắp cạn rồi
Thời gian nào có đợi chờ nhau đâu
Người không đến quỳnh rơi mau
Trăng buồn bã khuất...đi vào..mây đen
Có gì đó chút hờn ghen
Nghe hồn chợt tỉnh men tình...từ đây
Ngàn lời hứa gió cuốn bay
Trả cho nhau hết những ngày thân yêu
Cám ơn người cho ta hiểu
Sóng gió đời giả dối với điêu ngoa
Đêm vắng lặng chỉ còn ta
Tiếng dương cầm cũ âm ba vọng về
Nát lòng nhau...gãy câu thề
Khép nhanh ước mộng...bên lề trái tim..!!
Chưa phân loại
Uncategorized