Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Màu Trắng Hoa Quỳnh (5)

Tác giả: Băng Nguyệt

Lỡ yêu mau` trắng hoa quỳnh
Ôm buồn ôm tủi một mình ai hay
Vô tâm bướm đến rồi bay
Em buồn với những đắng cay cuộc đời
Rêu phong phủ kín tim côi
Dòng sông hạnh phúc lạc loài mình em
Không còn gì nữa thu êm
Không còn gì nữa tìm nhau làm gì
Nơi đây quỳnh vẫn khắc ghi
Hoa sầu vì khách quân đi chẳng về...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chỉ Có Mình Em..
  • Mừng Xuân Ất Dậu
  • Yêu ..từ Đâu Tới ..
  • Dõi Bước Thu Phong
  • Người Không Về Nữa
  • Vô Nghĩa.
  • Bài Thơ Sinh Nhật Tình Quân
  • Gửi Anh
  • Đã Qua Rồi ..... Mùa Thu
  • Cơn Mưa Hạ
Thơ tương tự
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (James Jee)
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (1) (Băng Nguyệt)
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (2) (Băng Nguyệt)
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (3) (Băng Nguyệt)
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (4) (Băng Nguyệt)
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (6) (Băng Nguyệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Trở Về
  • Chuỗi Chênh Chao
  • Hẹn Mặt Trời
  • Em Là Tất Cả
  • Đứa Trẻ Hư
  • Chờ Con
  • Sầu Tương Tư
  • Xuất Hồn
  • Đoản Khúc Mãi Xanh
  • Người Đàn Bà Rắc Máu Lên Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hoàng Trúc
  • Việt Dương Nhân
  • Thâm Tâm
  • Trần Như Chuyên
  • Hương Xuân
  • T.V.Y.M
  • Lida
  • T.đ.n.thanh
  • Đinh Kim Chung SQTC
  • Tran Manh Dan
©2025 - CungThuGian.com