Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khép

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Mực khô
tứ cạn
bút rè

Ngồi ôm con chữ
mà nghe
ngậm ngùi

Thôi về
khép lại buồn vui

Khép luôn
mấy nỗi ngọt bùi
ảo hư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Khép (Cảnh Ngọc)
  • Khép (Hồ Tịnh Văn)
  • Khép (Huyandrics)
  • Khép (Lanh)
  • Khép Bờ Môi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khép Cửa ! (Tlan)
  • Khép Cửa Giấu Mùa Thu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khép Cửa Lòng Thôi (Băng Nguyệt)
  • Khép Cửa Trái Tim (Thiên Ân)
  • Khép Cửa Trái Tim ! (GiotNho)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com