Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khép

Tác giả: Lanh

Giọt này... nguyên vẹn đắm say
Lau khô mắt... khép, vòng tay em cùng...

Môi tìm môi... ướt... nhớ nhung
Bóng trăng sóng xoải, lắng cùng dòng sông

Ngủ đi em! Nhé, tình nồng...
Nào... bờ mi khép nhớ mong, một người

Cho em* thương mến đầy vơi
Khúc ru anh hát... ru hời, mình em...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Nhớ...
  • Chiều Mơ...
  • Em...
  • Phố Em...
  • Giận...
  • Bụi Xưa
  • Nhớ
  • Lãng Du
  • Nhớ Quên Một Phận Tình Này
  • Ngày...
Thơ tương tự
  • Khép (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khép (Cảnh Ngọc)
  • Khép (Hồ Tịnh Văn)
  • Khép (Huyandrics)
  • Khép Bờ Môi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khép Cửa ! (Tlan)
  • Khép Cửa Giấu Mùa Thu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khép Cửa Lòng Thôi (Băng Nguyệt)
  • Khép Cửa Trái Tim (Thiên Ân)
  • Khép Cửa Trái Tim ! (GiotNho)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Đơn
  • Bến Cô Liêu
  • Cơn Mưa Quá Khứ
  • Ta Và Em (6)
  • Kiếp Này
  • Bến Đợi
  • Qua Cơn Giông
  • Như Khi Ta Bóc Trần Cuộc Sống Của Mình
  • Ca Dao (112)
  • Khi Lỗ Trắng Và Lỗ Đen Trùng Nhau Về Mặt Kích Thước Hạt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
©2025 - CungThuGian.com