Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát Trăng !

Tác giả: Phạm Thanh Hà

KHÁT TRĂNG
Phạm Thanh Hà

Đợi rằm
trăng rải ánh trong...
Dát vàng khắp cả
đôi dòng sông xa...

Cuội thèm
uống giọt trăng ngà
Ngàn năm ngồi dưới
gốc đa.... khát tình.

Đêm rằm
Trăng lả lơi nhìn
Phía chân trời ấy
Riêng mình khát khao....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỡ Trách Gió Hờn Trăng
  • Tình Lỡ
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Lời Của Gió. ****
  • Mưa Chiều Phố Núi
  • Lá Đừng Vội Xa Cành
  • Nỗi Buồn Tương Tư
  • Dứt Tình
  • Yêu Lắm Vần Thơ Em
  • Tình Biển
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Gió Tìm Cội Nguồn
  • Về Cánh Đồng Vàng
  • Bạn Thân Tôi Đâu
  • Vô Thường
  • Mình Yêu Em Nhé
  • Bóng Đá Việt Nam 1
  • Mười Năm Không Quên
  • Sao Vội Trách
  • Chiếc Bóng Màu Mơ
  • Để Cho Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
©2026 - CungThuGian.com