Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khai Bút,

Tác giả: Bảo Giang

Bên đường bánh pháo nổ khai xuân,
Theo khói lung linh họa mấy vần.
Váy đỏ thằng hề phơi giữa phố
Sao vàng gái đĩ buộc trên sân.
Nhờ thời nón cối kiếm ăn dễ,
Đục nước dép râu chẳng mất phần.
Chim Việt lỡ thời đôi cánh mỏi,
Mai Vàng không nở mộng gì Xuân?.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Khai Báo Giấc Mơ (Thiên Ân)
  • Khai Bút (Trần Đức Phổ)
  • Khai Bút (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Khai Bút (Cao Nguyên)
  • Khai Bút (Hoàng Ngọc Văn)
  • Khai Bút (Nguyễn Khuyến)
  • Khai Bút (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Khai Bút (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Khai Bút 2014 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2015 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Ái Nhân Gian
  • Mơ Ước
  • Kỉ Niệm Buồn
  • Trong Lòng 2
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1003.
  • Tình Thu
  • Hình Như Gió Làm Thơ
  • Đàn Ông
  • Trống Vắng
  • Vẫn Là Chiều Thứ Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
©2026 - CungThuGian.com