Hương Tóc

Tác giả: Tuấn Thanh

HƯƠNG TÓC

Từ thở em về đây-xóm vắng
Phố đìu hiu bỗng vui vẻ hẵn lên
Cổng nhà em che nghiêng giàng mướp đắng
Có hoa vàng khoe sắc bướm vàng hôn
**
Em hồn nhiên nụ cười quyến rủ
Ngất ngây hương tóc thả bên thềm
Ngọt ngào khúc dân ca quan họ
Khách qua đường ngơ ngẩn bước chân êm

Anh cố tình làm quen qua ánh mắt
Em vô tình xoay mặt làm ngơ
Mỗi ngày đi xa lòng lại nhớ
Mong chiều về xóm nhỏ để…làm thơ

Như có sợi dây tơ định mệnh
Buộc chặt đời anh với phố nghèo
Từ khi em đến lòng xao xuyến
Anh thấy đời vui bỡi có em
**
Tình yêu chưa tỏ lời chưa nói
Em đã đi rồi qua phố xa
Nhà em xây mới cao nhất phố
Xa giàng mướp đắng bướm vàng bay./.
Chưa phân loại
Uncategorized