Ký Ức Tình Phố Biển

Tác giả: Tuấn Thanh

Đêm phố biển cát thì thào sóng biển
Gió trùng dương say khướt rặng phi già
Nửa cuộc tình khẳng khiu chìm góc hẻm
Dấu nhạt nhòa ký ức ướt sân ga

Đâu dễ quên lời tỉ tê khờ khạo
Khát bờ môi thờ thẫn bước chân về
Dáng kiêu sa cháy nụ cười giông bão
Đẫm hương tình vàng võ bóng lê thê

Đâu dễ quên những lối hằn cỏ úa
Bến bờ yêu xô rệu rã chờ mong
Hẹn hò nhau trăng bồng bềnh cuối phố
Lặng im tìm mảnh vỡ ngọt ái ân

Đâu dễ quên nửa cuộc tình gầy guộc
Đắm mưa ngâu tháp cổ ngả nghiêng lòng
Đêm phố biển dốc tình xưa cô tịch
Nhớ nhung về thắp sáng nửa vành trăng

Giận hờn nhau sóng miệt mài đuổi sóng
Sóng vỗ bờ rồi chan chứa yêu thương
Phố biển chiều êm tàu xa nhớ bến
Có chở em về kịp trước hoàng hôn?
Chưa phân loại
Uncategorized