Thương Nửa Vầng Trăng

Tác giả: Tuấn Thanh

THƯƠNG NỬA VẦNG TRĂNG

Thu rơi trên mắt buồn cuối hạ
Thương chút duyên đầu quá đắng cay
Vầng trăng ai xẻ thành hai nửa
Duyên vỡ tình tan ngấn lệ đầy

Phải chi tình vỡ duyên tan sớm
Đâu bận đời nhau giọt máu hồng
Thôi đừng nhắc đến màu hoa tím
Cho buổi chia tay khỏi nghẹn lòng

Anh không phụ bạc tình em đâu
Để chuyến đò ngang lỡ mộng đầu
Mây buồn cuối hạ, thu trở gió
Đưa thuyền xa bến, biết về đâu?

Anh đi tìm mảnh tình riêng mới
Cuộc sống bày ra lại từ đầu
Em về nhặt lá vàng thu tới
Đắp mộ tương tư một cuộc tình

Mỗi chiều thu đến bên song cửa
Hãy nhớ về nhau giọt máu hồng
Bên em thương nửa vầng trăng lạnh
Bên người anh còn nhớ ai không?
Chưa phân loại
Uncategorized