Thưởng Trăng Đất Khách

Tác giả: Hoa Sơn

Thủy triều từng khắc nối chân mây
Sao khuya lấp lánh giữa lưng trời
Trăng soi từng cánh chim lạc tổ
Khẻ gọi tên nhau tiếng lạc loài

Sóng bạc từng cơn tan lầu cát
Cá vàng theo bọt sóng lăn tăn
Bọt nước tan theo từng hơi thở
Rồi lặng theo dòng nước cuốn xa

Ta hỏi trăng kia đến thuở nào?
Đã từng sáng mấy độ lao đao?
"Trường Giang sóng sau dồn sóng trước"
Trăng vẫn y nguyên, vẫn chốn này

Say thú yên hà nơi đất khách
Vơi niềm thương nhớ bóng quê xưa
Sông kia vẫn chảy từng xuân bạc
Mây trắng ngang trờI vẫn bay bay

Nào có những ai về chốn cũ?
Mang tình tự buồn thuở ly hương
Hay cười ngạo ngể trên đất Mẹ?
Dẩm nát hồn Người chẳng tiếc thương!

Đêm nay trăng sáng soi cố quốc
Nữa mảnh trăng kia gỡI quê nhà
Mảnh này theo mãi đời lưu lạc
Sẻ quyện nhau cùng khúc khải hoàn ca!!

Hoa Sơn
04-11-2004
Chưa phân loại
Uncategorized