I Am Not There, I Didn't Die !!!

Tác giả: Hoa Sơn

I

Nếu lỡ mai kia anh chết đi
Xin đừng đến mộ khóc ai bi
Bởi vì thân xác tuy nằm đó
Còn mảnh linh hồn đã bay xa

Bay đi hòa với gió muôn phương
Đùa mây lờ lững cảnh miên trường
Nhè nhẹ, hiu hiu trên mái tóc
Tóc mây lay động, gió vương hương

Hồn anh hoà lẩn ánh mặt trời
Để mang hơi ấm đến muôn nơi
Trải mình trên khắp đồng lúa chín
Trên những bờ vai tóc buông lơi

Hồn anh nguồn nước tự bao giờ
Rốc rách ngàn khe nước tuôn trào
Nước từ vạn nẻo mang nguồn sống
Đồng cạn, đồng sâu nước ngọt ngào

Hồn anh, lấp lánh, đó sao trời
Lung linh mặt nước khắp mọi nơi
Đêm khuya tô điểm nơi hò hẹn
Ngước mặt nhìn sao, sao chơi vơi

Anh chẳng chết đâu, anh ngũ say
don't stand at my grave and cry
Just a transition, don't weep
I am not there, I didn't die !!!


Hoa Sơn
01-21-2004
Chưa phân loại
Uncategorized