Vầng Trăng Quê Ngoại

Tác giả: Hoa Sơn

Tôi mơ ngày về với quê xưa
Chiều tắm bờ ao, ngắm hàng dừa
Trèo lên cây hái dừa tươi mát
Uống ngọt thiên đường của tuổi thơ

Tôi nhớ đêm nào ngắm ánh trăng
Ngoại kể tôi nghe chuyện chị Hằng
Có gốc cây đa và chú Cuội
Tôi nghiêng đầu hỏi :"Có thật không?"

Rồi từ dạo ấy Ngoại khuất xa
Ngoại đi đi mãi không về nhà
Riêng tôi buồn ngắm vầng trăng cũ
Thổn thức trăng khuya bổng nhạt nhoà

Ai đã từng mơ về đất Mẹ
Bạn nhớ gì trên mãnh đất ngô khoai?
Riêng tôi thương nhớ vầng trăng cũ
Vầng trăng quê Ngoại mãi mãi không phai ....

Hoa Sơn
04-11-2004
Chưa phân loại
Uncategorized