Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Trăng

Tác giả: Mr.Smile

Những lúc vui, nâng chén chúc chị Hằng
Những lúc buồn, kìm lòng, khi giận giữ
Ta thương trăng bởi duyên hay phận số
Mà vô tình trăng đã hoá tim ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Thương Trăng (Hồng Dương)
  • Thương Trăng Thương Cả Tình Em (Tulipdenus)
  • Thưởng Trăng Đất Khách (Hoa Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đám Tang Không Thi Thể
  • Trăng Lặn
  • Ngẫu Nhiên Với Em
  • Nằm Nghiêng
  • Phủi Bụi
  • Tan Lớp Mây Mù
  • Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.
  • Nhà Tôi
  • Trong Tim Ta Xuất Hiện Mối Nghi Ngờ
  • Mừng Lễ Phật Đản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
©2025 - CungThuGian.com