Hưởng ..tình

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ta viết vạn câu thơ
Giữa cơn mơ tình ái
Bên nàng, ta vụng dại
(Không chỉ dại mà khờ..)!

Ta trông đợi mong chờ
Trái ương rồi sẽ chín
Mật ngọt ngào phụng hiến
Trao đến nơi thương trao

Cùng bay cao bay cao
Thanh tao và nồng mặn
Vườn đào tiên trái cấm
Thơm lắm sữa cửa lòng

Ôi, bế bế bồng bồng
Giữa lộn lồng lồng lộn
Khi sơn lâm táo tợn
Khi mơn trớn măn mo

Đời, là tặng là cho
Là trao nhau phụng hiến
Cả hai cùng viên mãn
Trong vô tận hương tình

Lên, lên đỉnh nghìn trùng
Sướng gấp ngàn Ngọc đế
Phút xuất hành dâu bể
Đâu thể dễ cao hơn!

Xua quân đi hùng binh
Cuộc hành trình tuôn túa
Tràn cả mùa thảo dã
Đèo ba dội lính đầy..

Khi ta ở trên mây
Vườn trái cây Vương mẫu
Mặc sức ta trẩy hái
Cho thỏa cái lầm lì

Ôi tình, cõi diệu kì
Sống trong tình thật tuyệt
Cõi tình là bất diệt
Ai cũng biết cũng ham

Kể cả khi là con
Muôn loài đều thế cả
Tình muôn màu hối hả
Rộn rã cuộc hoan nhung

Thôi nhé ai lỡ quên
Để tình duyên đá băng
Hãy bừng sôi núi lửa
Cho tình cháy đùng đùng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized