Hồn Xuân

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Có bóng ai vương trong lòng tôi
Đã từ lâu chẳng còn thấy người
Khơi nổi sầu vắng vẻ đơn côi
Nhìn cánh chim xa khuất chân trời

Nước non nào làm ta đắm say ?
Hoa lá trổ mùa xuân từng ngày
Hương thoang thoảng nụ xinh ngất ngây
Cánh cò bay thấp thoáng ngàn mây

Muốn tìm em nào biết nơi đâu ?
Người trong mộng tim đau tình đầu
Sao vẫn còn mong ước bên nhau ?
Bến du dương hạnh phúc về sau

Cho thuyền mơ trôi đi thật xa
Buồm gom gió dưới vầng trăng ngà
Cho nguồn xuân ở mãi trong ta
Tim sống động niềm yêu thật thà

Mộng mị này chỉ là cõi thơ
Ôi nhung nhớ bâng khuâng từng giờ
Đời vắng lặng tình vẫn bơ vơ
Tâm ao ước hồn xuân đợi chờ !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized