Hồn Xuân .

Tác giả: Thiên Ân

HỒN XUÂN
Xuân chợt ùa về nằm trên kẽ lá
Tình non tơ như những búp lá xanh
Năm cũ trôi qua góc trời êm ả
Tờ lịch cuối cùng loáng thoáng rơi nhanh

Xuân gõ cửa muôn nhà cho lộc biếc
Hơi thở nồng nàn lồng ngực nôn nao
Thương nhớ em đã đầy và da diết
Ai biết tình yêu bắt đầu khi nào ?

Xuân đem đến trần gian giàu sự sống
Tiếng ru hời , ru hỡi , ngẫm mà thương
Em thả tóc bay , trông theo lóng ngóng
Mặt trời lên chưa tan hết giọt sương

Xuân e ấp giữa đôi bờ hư thực
Lời em yêu còn thấm trái tim anh
Thao thức vì em , nghìn đêm thao thức
Lắng nghe thời gian lao xao lá cành

Xuân ve vuốt mối tình ta từ độ
Mắt nàng thơ chút âu yếm phơi bày
Giận hờn , ghen tuông đâu là vô cớ
Hẹn hò nhau thầm tính chuyện tương lai
Ngày 8/1/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized