Hồn Xuân Vô Biên

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Ngày xuân trong xanh hoa rơi nắng rải phố phường
Người người gần bên tươi cười tay nắm thân thương
Niềm tin bao la rộn rã khắp núi non nhà
Lòng vui mở hội tưng bừng chung hát tình ca

Lời thơ êm êm ca ngợi xuân mãi nhiệm mầu
Đàn nghe du dương tha thiết đến đỉnh trời sâu
Hoà cùng thác reo suối chảy ngang chốn lưng đồi
Tâm hồn chơi vơi cùng ai đón xuân tuyệt vời

Theo bầy chim di tung bay nhảy nhót truyền cành
Hương trinh ngạt ngào lan toả một vùng thanh thanh
Này Yến , Oanh ơi chớ trách tại sao vội vàng
Đặt nụ hôn đầu đắm say rồi nói yêu nàng

Đời ta cho nhau hơi thơm lưỡi ngọt môi mềm
Làm tim xôn xao giao động non nước bình yên
Tình xuân thân thương xóa bỏ bao nỗi ưu phiền
Hồn như cánh diều lâng lâng vào cõi vô biên

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized