Hỏi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

( bài xướng )

Hỏi chị bao xuân lại chửa chồng
Hay là mải học vẫn nằm không
Văn bằng ruộng rẫy cầm nhiêu miếng
Tước vị ao vườn cắm mấy công
Hiểu ít muôn người đâu nghiệp ngỗng
Ngu nhiều cả đám vẫn lông bông
Ngồi lê một lũ nghe bò rống
Nhức cả đôi tai vẫn phải gồng
30/11/2017

------
( bài Họa )

Nàng đây tuổi lớn lại chưa chồng
Có phải do vì kén quá không
Chớ mãi lom khom mà kiếm bạc
Đừng hoài lụm cụm cố mần công
Nhà cao quạnh quẽ luôn đơn bóng
Gác lộng âm thầm vẫn lẻ bông
Chán nản tâm hồn ngơ ngẩn mộng
Nhiều khi mệt mỏi thấy còn gồng.
30/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized