Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi

Tác giả: Phạm Thiên Thư

mùa hết bao giờ
sao tóc em thơ
còn thơm hoa bưởi

em ngồi cùng anh
bên trên nấm mộ
phiếm bia rêu xanh
thở dài thiên cổ
thôi hãy cầm tay
thỏa lòng tản bộ
mai có như ai
trở về một chỗ
ta không thở dài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Tình Viết Vội
  • Không Đề
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2120)
  • Cần Lắm
  • Miền Nhớ
  • Thu Tháng Tám
  • Quê Hương Một Khoảng Cách Xa
  • Vầng Trăng
  • Thế Là Lần Đầu Tiên
  • Nghìn Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2026 - CungThuGian.com