Hỏi

Tác giả: Phù Dung

"có thấy ai đâu?"
hay người không muốn thấy ?
trời vẫn xanh - vẫn lớp lớp mây trôi...
dải thiên hà vẫn triệu ánh tinh khôi...
mặt trời vẫn rực cháy cội nguồn sự sống...

sông em hát khúc tình ca của sóng
núi anh cao ngất ngưỡng - thấy chi đây ?
hoa cũng đã mùa yêu xưa gió lộng...
cây chán người - tay thả cánh hoa bay...

trẻ thơ nhỏ - trẻ thơ rồi sẽ lớn...
anh có già theo ngày tháng không anh ?
mùa nắng đổ - hồn có say nắng ấm ?
chờ đông sang - đem nắng xóa lạnh lùng ?

cõi hư không anh mãi ngồi chờ đợi
em saigon muôn thuở vẩn tình xưa...
mở trái tim anh - lục tìm niềm tin ngời ngợi
mai tình bước chân về - người sẽ đón - hay đưa...?


phù dung
feb.12.2006
Chưa phân loại
Uncategorized