Hồi Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Chiều xưa gọi chiều nay chuyển tím
Xa cách lòng hồn lịm sương rơi
Vó câu dồn bước dặm đời
Bóng chênh vênh gọi tình ơi não nề...

Tìm về lại đê mê nức nỡ
Bóng người xa mãi nhớ mãi trông
Anh về lá cỏ non nồng
Chim xuôi cánh nhớ dáng trông mỏi mòn

Bóng ai đó ngắm mòn con mắt
Thắt the lòng tím ngắt hoa mua
Màn đêm trong mộng gieo mùa
Nghìn năm tích mộng tuổi vừa đong đưa...

Hồn thất lạc hương xưa môi nóng
Hậm hực lòng lóng ngóng vụt lên
Bước trầm bước bổng lênh đênh
Nghe vu vơ hát tiếng mênh mông lòng ...

Ghìm rạo rực nhụy trong buông nở
Dào dạt sương bỡ ngỡ rớt rơi
Ngát hương tỏa lộng một trời
Lâng lâng nghe lạ từng hơi thở nồng ...
Chưa phân loại
Uncategorized