Hồi Xuân

Tác giả: Dung Nguyên

Một dòng sông nhỏ lượn cong cong .
Đã mấy mùa trăng khuyết lại tròn .
Xuân qua thu chết đông tàn úa .
Thời gian mòn mỏi nước cạn dòng .

Tôm cá ưu sầu không buồn lội .
Lục bình lác đác tím vài bông .
Đôi bờ đất cứng khô cằn cỏi .
Con đò biền biệt bến trống không .

Tạo hóa xoay vần bao biến đổi .
Băng tan tuyết chảy khí ấm dần .
Từng cơn lốc xoáy mưa dồn dập .
Thượng nguồn ồ ạt đổ về sông .

Phù xa mướt mịn màu nâu thẫm .
Cồn cát nở nang nét xuân hồng .
Đò chiều thấp thoáng ai bì bõm .
Hết ròng lại lớn nước .....mênh mông !

( Dung Nguyên 14.7. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized