Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Xuân

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Vì sao ngốc thế hỡi mùa xuân
Đã chọn xa em bỗng tiến gần
Bữa ấy yêu thương còn mãi lẩn
Bây giờ luyến ái lại hoài ngân
Hoa đào trở thắm say vườn mộng
Nụ cúc cầu tươi gạ ngõ trần
Có phải cao xanh lòng chẳng lặng
Nên người cũng đợi thỏa tình nhân.
PTDH - 22/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Hồi Xuân (Hồng Dương)
  • Hơi Xuân (Bạn Tôi Ơi)
  • Hỏi Xuân (Huyandrics)
  • Hồi Xuân (Minh Tuấn)
  • Hồi Xuân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hỏi Xuân (Nguyễn Tâm)
  • Hội Xuân (Lê Việt Hùng)
  • Hồi Xuân (Dung Nguyên)
  • Hỏi Xuân (Hồng Dương)
  • Hồi Xuân (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com