Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Xuân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ta hỏi cuộc đời được mấy khi
Xuân qua xuân lại có vui gì
Nhân gian hối hả lo sau trước
Trời đất bộn bề chuyện đến đi
Lúc nhớ thì xuân đâu chẳng thấy
Khi quên xuân gợi để mà chi
Tóc xanh bạc trắng thêm lưng mỏi
Trăn trở tình xuân hỏi thầm thì !

01 - 30 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Hồi Xuân (Hồng Dương)
  • Hơi Xuân (Bạn Tôi Ơi)
  • Hỏi Xuân (Huyandrics)
  • Hồi Xuân (Minh Tuấn)
  • Hồi Xuân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hỏi Xuân (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Hội Xuân (Lê Việt Hùng)
  • Hồi Xuân (Dung Nguyên)
  • Hỏi Xuân (Hồng Dương)
  • Hồi Xuân (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Rét Nàng Bân
  • Ngồi Ngó 4
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
  • Giống Như Vĩnh Hằng, Giống Như Phận Số
  • Chờ Người Tại Bến Dương Châu
  • Một Thoáng Mùa Thu Hội An
  • Nguyên Tiêu Mắt Biết !
  • 448 - Tình Và Thơ
  • Hoa Gạo
  • Sẽ Có Lời Thương Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com