Hồi Tưởng

Tác giả: Hoanghoon

HỒI TƯỞNG

Ghềnh đá cheo leo lảng vảng sầu
Mênh mông trời rộng thả bóng câu
Người đi theo sóng đời rong ruổi
Có gì chưa mất tặng cho nhau

Ngày tháng năm tàn có nhớ không
Tưởng đây hội ngộ xót xa lòng
Cái thời bồng bột trăng hoa qúa
Ai gửi ân tình khắp dòng sông

Tua ra biển cả loãng tan dần
Bọt trắng lung linh dạt lại gần
Mơ màng ánh mắt người thương đến
Gợi phút ban đầu tiếng vọng ngân

Nhưng không, chỉ nắng gío say tình
Một bóng thâm trầm đứng lặng thinh
Sầu riêng phuơng lạ chao lối cũ
Hiu hắt hoàng hôn nhạt thân hình

Hẹn về chốn cũ gọi ngày mai
Níu chút duyên xưa cảnh quê cài
Mình đã xa rồi xuân qúa khứ
Hiện tại đâu chờ những phôi phai!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized