Hồi Tưởng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đất mẹ ơi ! Tháng ngày con nhớ lắm
Đã lâu rồi ! Xa mái ấm tình thương
Con ra đi , lang bạt khắp nẻo đường
Trong kí ức , khắc tình thương ba mẹ

Giờ phương xa , con thấy mình cô lẽ
Nhớ tuổi thơ , được tay mẹ ẫm bồng
Ngàn nỗi buồn ,trào dâng còn mãi đọng
Mỗi đêm về , con ước mộng tình thân

Ba mẹ ơi ! Con xin lỗi bao lần
Đã làm sai , mà chẳng cần khuyên bảo
Khi hiểu ra , cuộc sống đầy sầu não
Vỡ mộng rồi , lại khát khao tình mẹ

Bao tháng ngày , giữa đêm trường khe khẻ
Trong mơ màng , bỗng gọi mẹ , mẹ ơi
Nơi viễn xứ , một mình con chơi vơi
Nhớ quê nhà, tiếng ầu ơi mẹ hát

Niềm mong mỏi, cô đơn và khao khát
Được trở về , dưới vạt nắng trời quê
Ngắm hoàng hôn của những lúc chiều về
Bên gia đình , ấm tình quê xóm nhỏ.

8/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized