Hồi Tưởng

Tác giả: BÙi Quốc Thái

Hồi tưởng lại thấy mình như có lỗi
Sao nỡ làm ửng đỏ cả vầng trăng?
Nhưng em ơi tình yêu đâu có tội
Phút cận kề cháy bỏng những khát khao.

Tình đi qua như một giấc chiêm bao
Gieo nỗi nhớ để cho lòng thổn thức
Đang ngơ ngác ngỡ là mơ hay thực
Đã xa rồi xa mãi mãi sao em?

Em ra đi để một trời nhung nhớ
Trong cô đơn trăng cũng thấy lẻ loi
Có lẽ nào mình xa thật em ơi?
Ôm kỷ niệm ngập tràn trong nước mắt.

Bóng nhạn xa trong dáng chiều dần tắt
Bỏ mình anh giữa đêm tối mênh mang
Em nỡ nào đành dứt áo sang ngang?
Chôn kỷ niệm cùng mối tình dang dở.

Biết xa nhau để trăm thương ngàn nhớ
Gặp làm chi cho tan nát tim đau?
Nếu trong đời mình đã thật mất nhau
Xin hãy giữ tình anh trong ký ức.
Chưa phân loại
Uncategorized