Xin Đừng Hờn Trách

Tác giả: BÙi Quốc Thái

Lâu rồi không gặp mặt
Nỗi lòng tỏ cùng ai?
Tình là gì chẳng biết
Mà thấy nhớ nhau hoài?
Ngày tháng sao thật dài
Khi tình mình trắc trở.
Chỉ đâu đây nỗi nhớ
Vơ vẩn cùng mây bay
Tình vừa lên men say
Thuyền đã rời xa bến
Chở niềm thương nỗi mến
Đến tận phía trời xa.
Giờ chỉ còn mình ta
Ôm nỗi sầu làm bạn.
Gửi hồn theo bóng nhạn...
Giữa muôn nẻo đường đời
Bước chập choạng, chơi vơi.
Tình ơi xin đừng trách
Nghe trái tim thầm mách
Dám hờn trách ai đâu?
Chỉ có một nguyện cầu
Được yêu em, yêu mãi...
Chưa phân loại
Uncategorized