Yêu Là Gì?

Tác giả: BÙi Quốc Thái

YÊU LÀ GÌ?

Yêu là gì không ai biết sao?
Ai biết làm ơn mách nhỏ nào
Cứ nhớ cứ thương tình mơ mộng
Ngày thương đêm nhớ dệt chiêm bao.

Hồn vút bay lên hỏi trời cao
Thiên Lôi chặn cửa chẳng cho vào
Hằng Nga khúc khích cười e lệ
Giải nghĩa tình người chẳng biết sao?

Quay về ghi lại mấy vần thơ
Gói nhớ gói thương dạ thẫn thờ
Gửi người em gái tôi thương mến
Tôi đã yêu rồi chẳng phải mơ.

Tôi yêu còn em vẫn hững hờ
Đâu dám mong trời kết duyên tơ
Yêu em nguyện làm viên sỏi nhỏ
Nâng gót trần em bước vào thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized