Yêu Là Khổ

Tác giả: Diệu Nguyễn

Xin người hãy nhớ dùm cho lần nữa
Chuyện chia ly chẳng ai muốn trên đời
Nhưng nếu đã không thể tròn câu hứa
Còn nói gì: Yêu đến lúc tàn hơi?

Ta ngây thơ lỡ bắt một nhịp cầu
Rồi liêu xiêu mỗi bóng mình nơi đó
Trời giông bão hoặc những hôm nhiều gió
Trái tim khờ chẳng biết trốn vào đâu

Yêu là khổ ! Ai qua rồi sẽ hiểu
Không ngọt ngào như cổ tích ngày xưa
Hờn chút thôi.... nỗi đau cũng đủ thừa
Vui thoáng chốc, mà buồn .. thì dai dẵng

Đừng bao giờ đem ái tình đùa giỡn
Kẻ chơi dao dễ cứa ngược tay mình
Dù vết cắt chẳng biết là bao lớn
Thương trị rồi liệu sẹo có lành nguyên ?

Diệu Nguyễn.
Chưa phân loại
Uncategorized