Yêu Là Gì

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Yêu là giữ cho mình một ít
Yêu lặng thầm mơ tít trời xa
Yêu sâu khắc cốt mặn mà
Yêu rồi mới biết riêng ta tủi sầu.

Yêu đớn lụy ngàn câu chẳng tỏ
Yêu mệt nhoài duyên nợ cách ngăn
Yêu chi để phải nhì nhằn
Yêu đừng hối hận ăn năn nhé người.

Yêu mãi dẫu trùng khơi dậy sóng
Yêu vô vàn khát vọng ái ân
Yêu luôn nghịch cảnh hồng trần
Yêu cầu hạnh phúc nghĩa chân vẹn thành.

Yêu vun vén tình xanh trọn kiếp
Yêu đời này nối tiếp tương lai
Yêu quên những tháng ngày dài
Yêu nào tính toán đúng sai thêm phiền.

Yêu hết dạ triền miên không đổi
Yêu thật tâm hổng dối gian gì
Yêu dù khổ ải chia li
Yêu đâu hối tiếc nguyện ghì trong tim
11/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized