Ngày Của Mình

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Ngày của mình anh lau nhà tắm giặt
Tưới vườn cây trước sân mai nẩy mầm
Pha ấm trà nhìn nắng sớm bâng khuâng
Tựa ghế đá xem người ta đi tập.
.
Ngày của mình soi gương thấy đỡ mập
Tóc dài ra chẳng vuốt để tự nhiên
Ít ra đường ngồi chỗ lại thấy đen
Vì gió biển chẳng quen trời lại nắng.
.
Ngày của mình thấy bình yên tĩnh lặng
Chẳng ai nhớ hay một lời hỏi thăm
Chẳng dòng tin tấm thiệp cùng hoa bánh
Chỉ riêng mình tự bạch với vần thơ.
.
Ngày của mình tự vẽ lên sỏi nhỏ
Bao tâm tư để biển gửi đi xa
Chỉ mong sao ước mộng đó được là
Lời nguyện cầu bình an trong cuộc sống.
.
Ngày của mình ra vào trong trỗng rỗng
Tưởng hôm nay đặc biệt chỉ riêng mình
Ngó xung quanh tất cả đều lặng thinh
À thì ra chỉ mơ không có thực.
.
Ngày của mình tự lo sẽ hạnh phúc
Tự nấu ăn-đi chợ-làm việc nhà
Là quần áo-tự tay cắm lọ hoa
Và bằng lòng vì vụng về nhưng đẹp.
.
Ngày của mình tự ngồi ghi tấm thiệp./.
23/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized