Hồi Tưởng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Hồi tưởng lại một chiều trên phố vắng
Tiếng yêu thầm văng vẳng mãi đâu đây
Nỗi nhớ mong dai dẳng suốt tháng ngày
Ôm mộng tưởng trong men say tình ái

Người lữ khách tuổi hồn nhiên vụng dại
Yêu âm thầm lòng tê tái quặng đau
Mối tình si bao lời ngỏ úa màu
Mãi nhung nhớ tình đậm sâu tha thiết

Bỗng suy sụp bởi cuộc tình ly biệt
Duyên không thành da diết mối tình si
Giọt lệ nào đọng ướt đẫm bờ mi
Ôm tiếc nuối tuổi xuân thì tơi tả

Hỡi tình ái nhiều trái ngang nghiệt ngã
Nụ hôn nồng chẳng êm ả như xưa
Chốn trần gian lời thương nhớ dư thừa
Lòng trĩu nặng chốn song thưa vàng võ

Tình vô vọng dập dìu như cơn gió
Luyến lưu nhiều bên lối nhỏ rẽ đôi
Chuyện trăm năm ta ước nguyện mãi rồi
Ôi hạnh phúc sao vụt trôi...muôn nẻo...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 16 - 03 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized