Hỏi Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Xin hỏi anh có chịu thương
Một người em gái chốn nương quê mùa
Chân bùn tay lấm sớm trưa
Quanh năm dại nắng dầm mưa ngoài đồng .

Xin hỏi anh có bằng lòng
Lên phường ký giấy làm chồng em không
Viết tên hai đứa thiệp hồng
Từ nay chấp nhận đeo gông suốt đời .

Độc thân mấy chục năm rồi
Hỏi anh nay có cần người ở bên
Nếu không chê xấu nghèo hèn
Thương em thật dạ mình nên vợ chồng .

Em đây một mực hết lòng
Cùng anh tát cạn biển đông hỡi chàng
Không tham danh vọng giàu sang
Chỉ cần hạnh phúc không màng khó khăn .

TG : Mai thủy Hải
3/1/2020
Chưa phân loại
Uncategorized