Hỏi Anh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những lúc âm thầm tự nhủ
Mối duyên này có đủ bền lâu
Cớ sao người lại ưu sầu
Để lòng em cứ lo âu muộn phiền.

Trách phận bạc triền miên dai dẳng
Làm tâm hồn trĩu nặng bâng quơ
Nếu thương xin chớ hững hờ
Gieo niềm cay đắng đến cho nhân tình.

Khiến tan vỡ mộng xinh từng ước
Rồi mai này xuôi ngược dở dang
Thì sao kết sợi tơ vàng
Hay rằng giữ mãi đeo mang suốt đời.

Chợt cảm xúc chơi vơi lạc lõng
Hỏi anh còn khát vọng tương lai
Gìn luôn những tháng năm dài
Chan hòa hạnh phúc không ai phải buồn.
10/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized