Hỏi Anh Có Về Không ?

Tác giả: Mai Thúy Hải

Anh nói mình từng yêu
Một tình yêu rất thật
Không hơn thua được mất
Cớ sao giờ anh quên ?

Em vẫn nhớ cái tên
Biết đã là quá khứ
Nhưng trong tim còn giữ
Một chuyện tình đầu tiên .

Vẫn bóng dáng trước hiên
Đợi ai chiều lá đổ
Phía cuối cùng con phố
Có một cô gái khờ .

Dáng gầy hao đứng chờ
Dẫu mùa về đông lạnh
Rất cần anh bên cạnh
Hỏi anh có về không ?

Đôi mắt buồn ngóng trông
Dòng người qua rất vội
Bỗng chốc lòng chật chội
Nghèn nghẹn ở trong tim .

Sao anh mãi lặng im
Vô tình không ngày hẹn
Như thuyền đi xa bến
Để bến mãi chờ thương .

Khi nào thôi vấn vương
Khi nào thôi không nhớ
Tình yêu đầu bỡ ngỡ
Chợt đến rồi chợt đi .

Cũng như chim thiên di
Cứ hai mùa đi đến
Không cho nhau lời hẹn
Sao mà xót lòng nhau .

Thời gian thì qua mau
Thanh xuân luôn có hạn
Mình còn yêu hay bạn
Hỏi anh có về không ?

20-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized