Phải Chi

Tác giả: Nguyên Thạch

Phải chi



Nếu xưa
ngày ấy không mưa
thì tôi đâu phải đón đưa em về.

Giá đêm ấy
trăng không về
tim đâu cùng nhịp nguyện thề chung nhau.

...

Để nay hai mảnh hồn đau
anh nơi cuối bể
em cao mây ngàn

trùng dương thuyền bạt gió ngàn
mây cao bay mãi
mộng vàng khuất xa.

Giờ em
chung bước người ta
quyên câu hẹn ước, mặn mà hương xưa.

Phải chi đừng có ngày mưa
đừng chung ngõ vắng
đừng đưa em về.


Người ơi
đâu mái tóc thề
để tôi gỡ rối
câu thề năm xưa.

Ước xưa đừng có ngày mưa
đừng chung ngõ vắng
đừng đưa em về.



Nguyền Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized