Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Chi

Tác giả: Đỗ Ngọc

Có một ngày rất lạ, từ khi...
Bóng hình anh len vào giấc mơ em, ám ảnh
Hốt hoảng giật mình trán rịn mồ hôi lạnh
Anh thật phũ phàng
....Sao chỉ đến trong mơ?
Phải chi em không biết làm thơ
Không nhắn gửi nỗi lòng mình vào con chữ
Không ngắm mây bay, thôi không tư lự
Phải chi bây giờ, không
...Nhớ về anh
29/4/06
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Cho Anh
  • Có Khi Nào
  • Hoàng Hôn Phố
  • Vỡ Giấc Chiêm Bao
  • Ngày Mới Tinh Khôi
  • Giận
  • Hoa Giấy
  • Chẳng Biết
  • Buổi Chợ Mùa Đông
  • Dạ Hát
Thơ tương tự
  • Phải Chi (Trần Minh Hiền)
  • Phải Chi (Hoa Tím)
  • Phải Chi (Ánh Việt)
  • Phải Chi (Nguyên Thạch)
  • Phải Chi (Đuyên Hồng)
  • Phải Chi (Nguyên Xưa)
  • Phải Chi (Hoa Du Kha)
  • Phải Chi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Phải Chi (Hoa Tím Buồn)
  • Phải Chi (Cung Thị Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung
  • Hạ Về
  • Thương 3
  • Người Hát Dạo Trên Đường Phố Luân Đôn
  • Nhạc Sĩ An Thuyên ( Viết Tri Ân, Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Tài Hoa Của Thời Đại )
  • Đá Chơi Vơi Trên Đường Đời
  • Ca Dao (148)
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Không Đề
  • Vẫn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2026 - CungThuGian.com