Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Anh

Tác giả: Chiêu Hoàng

Vấn vương kiếp sống đa tình,
Ngồi buồn tự hỏi rằng: Mình là ai?
Hỏi mây, mây chẳng trả lời,
Hỏi anh, anh chỉ...mỉm cười, thế thôi!

Yêu thương trong suốt cuộc đời,
Buồn, vui theo cánh chim trời tha hương..

Chiêu Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Về..
  • Hoa Tương Tư
  • Nỗi Lòng Dế Mén
  • Tình Yêu Như Bóng Mây
  • Nỗi Sầu
  • Nghiệp Hoa
  • Mầu Chiêm Bao
  • Em
  • Tương Tư Người
  • Tương Tư Sầu
Thơ tương tự
  • Hỏi Anh (Mai Thúy Hải)
  • Hỏi Anh (Nguyễn Thuý Diễm Huyền)
  • Hỏi Anh (Diên Vỹ)
  • Hỏi Anh (Triều Sương)
  • Hỏi Anh (Minh Đức Hoài Trinh)
  • Hỏi Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỏi Anh (L)
  • Hỏi Anh ! (Hồng Dương)
  • Hỏi Anh Có Về Không ? (Mai Thúy Hải)
  • Hỏi Anh Còn Giữ? (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Sầu Não
  • Hết Tiền Hết Tình
  • Cúng Giao Thừa
  • Mùa Xuân Trong Em.
  • Bằng Hữu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1147)
  • Em Về Hà Nội
  • Đêm Dài
  • Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
  • Hàng Cố Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
©2025 - CungThuGian.com