Hỏi Anh

Tác giả: L

Có khi nào anh giấu buồn trong mắt
nét đăm chiêu một chút thoáng ưu hoài
đan nỗi nhớ chiều mây về se thắt
vấn vương nào còn phủ kín trên vai
Có khi nào anh thấy trăng vàng võ
nhớ về em niềm quay quắt trong lòng
trên biển sóng chập chùng dâng nỗi nhớ
bến mơ nào người mỏi mắt chờ trông
Anh có nghe, ngoài trời giăng mây xám
tiếng mưa rơi nhịp sầu khúc vô biên
giọt nước mắt hay giọt mưa mặn đắng
ước mơ nào cho em giấc ngủ yên
Có khi nào anh ngắm trăng viễn xứ
thấy người xưa vẫn đợi ở phương xa
lòng khắc khoải mang mối tình lữ thứ
những đêm vàng ta bỏ phí trôi qua
Có những chiều em ngồi trông nắng tắt
len nỗi buồn dâng ướt đẫm bờ mi
tà dương khép chôn kín đời đã mất
trên môi mềm, giọt nước mắt nào si
Chưa phân loại
Uncategorized