Hoàng Hôn Trên Biển Pattaya

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Hoàng hôn trên biển Pattaya

Chiều về trên biển ánh hoàng hôn
Bồng bềnh nhấp nhô thuyền neo thả
Cát vàng lạc lối ướt chân son
Vòng tay âu yếm eo thơm lạ

Tia nắng mặn nồng đang quyến rũ
Rủ mặt trời đừng lặn sau mây
Để cho em có dịp phơi bầy
Tuổi ngây thơ bờ vai đứng đợi.

Thôi cứ để tình anh buông thả
Đừng rập rình cút bắt trò chơi
Lúc ra đi không nói một lời
Sao có người dã man đến thế !

Em biết rồi ! Thì thào ong bướm…
Mà sao em vẫn nhập vào tâm
Đời anh đó nổi trôi ảo ảnh
Con tim nào gian dối đã quen.

Tiếng sóng gào duyên hờn con tạo
Nước mắt rơi đau buốt nghẹn ngào
Có lúc em thôi không muốn nhớ
Đôi mình sóng đổ buổi hoàng hôn.

Triệu Nguyên Tâm
February 3, 2023
Bang Saray Beach, Pattaya, Chonburi,Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized