Hi Vọng

Tác giả: Lê Gái

HI VỌNG
Nhớ một ngày đông tiễn biệt nhau
Trầu chưa kịp hái lạnh khô nhàu
Thương vườn nẻo ấy hoa tàn vội
Xót cảnh nơi này lá rụng mau
Khóm trúc lao xao còn ngậm sắc
Nhành mai quyến luyến vẫn gom màu
Chờ khi nối lại đường tơ óng
Rút sợi đan vào lấp nỗi đau
LG
.....................
Vui Hieu
KHÚC KHẢI HOÀN.
( họa - nđt - bvđâ )
Bom vùi , đạn xé , phải rời nhau
Cuộc chiến bùng sôi , nỗi khổ nhàu.
Cả triệu con người sa vũng máu...
Vô vàn thể xác đọng nguồn đau !.
Trường Sơn rực rỡ , thừa nhanh nhảu
Hậu Tuyến lầm than , đủ thẫm mầu
Ngưỡng cảnh căn nhà to mới tạu ...
Ân tinh hạnh phúc khải hoàn mau !.
Minh Hiếu 07/12/2015.
....................................
Cát Bụi
Duyên Phận
Ngày xưa hai đứa ngõ thông nhau
Bỗng lạc bao năm đã úa nhàu
Chẳng lẽ người thương giờ bạc phận
Nào hay kẻ ấy khắc duyên mau
Bông dưng ngõ nhỏ xôn xao lạ
Bất chợt phố phường rộn sắc màu
Nếu phải duyên còn người trở lại
Đêm rày mặc phận lấp niềm đau
CB
.............................
Dung Pham Minh
.....ƯỚC HẸN...
Mới biết mà đã phải xa nhau
Vần thơ chưa tỏ đã héo nhàu
Người về bên ấy đừng nên vội
Ta ở bên này mãi đợi mong
Buồng cau trái mọng đầy nhung nhớ
Lá trầu xanh vẫn đậm nguyên màu
Ước hẹn một ngày em trở lại
Sợi tơ hồng xóa hết thương đau.
DPM
....................................
Dung Pham Minh
.....ƯỚC HẸN...
Mới biết mà đã phải xa nhau
Vần thơ chưa tỏ đã héo nhàu
Người về bên ấy đừng nên vội
Ta ở bên này mãi đợi mau
Buồng cau trái mọng đầy nhung nhớ
Lá trầu xanh vẫn đậm nguyên màu
Ước hẹn một ngày em trở lại
Sợi tơ hồng xóa hết thương đau.
DPM
.......................
Ngô Hoài Cổ
THỎA LÒNG
Một lời giao ước kết bên NHAU,
Thề ấy nâng niu, chẳng để NHÀU!
Ngăn trở thời gian, Tâm mãi vững,
Xa vời khoảng cách, Trí bền MAU.
Trầu vươn mơn mởn, vườn khoe sắc,
Cau trổ nõn nà, lối rực MẦU.
Mong đón người xưa tròn buổi hẹn,
Thoả lòng, nhòa xóa những niềm ĐAU!
07-12-15 NHC
........................
Nguyễn Châm
NẶNG LÒNG
Hương tình vẫn trổi quện hồn nhau
Dẫu biết đường xuân đã úa nhàu
Chốn ấy câu thề như vẫn đậm
Bên này ước mộng chằng tàn mau
Khuê phòng nhớ bạn sầu hoen sắc
Gối trúc thương ai lệ hoẻn màu
Có phải niềm yêu hoài ủ dạ
Nên càng oán hận thấy lòng đau
NGUYỄN CHÂM – 07.12.15
.................................
Mong Nho Hoài
NHỚ MÙA LI BIỆT
Nhớ ngày năm ấy tiễn đưa nhau
Mùa lá vàng rơi dọc bến tàu
Thuơng tình chưa ngỏ tay nắm vội
Xót duyên đành lỡ lệ rớt mau
Phượng vĩ sân trường còn lưu sắc
Hoa sữa sườn đê vẫn sáng màu
Chếch chếch sân ga vương nắng óng
Vanh vang còi hú xé lòng đau
MNH
............................
Mười Nguyễn
Y ĐỀ
Ân tình mới đượm phải lìa nhau
Để lá trầu tươi mãi nhạt màu
Những buổi sum vầy kia dứt vội
Bao ngày gặp gỡ ấy tàn mau
Thân đào trắng trẻo đêm sầu rũ
Mặt liễu ngời xinh sáng tủi nhàu
Vẫn biết rồi đây người trở lại
Trông chờ mỗi phút gợi hồn đau
Mười Nguyễn 07/12/2015
...................................
Thích1Trả lời · Khác · 3 giờ trước
Quang Cao
TÌM NHAU
------------
( góp hoạ với chị Lê Gái )
Têm trầu cánh phượng để tìm nhau
Gửi những buồng cau đậm biếc màu
Đợi thiếp bên này vơi nỗi tủi
Mong chàng ở đó cạn niềm đau .
Tình sâu đã tặng còn tươi thắm
Nghĩa nặng vừa mang chẳng úa nhàu
Dẫu phải mai này xa cách mặt
Xin người chớ vội vã hờn mau .
QC07/12/15
..............................
TIẾNG GỌI MÙA DI TRÚ
Thu tàn yến phượng đón đưa nhau
Dạ muốn tình xưa chẳng úa nhàu
Kẻ bắc cầu mùa đông sớm cạn
Người nam nguyện tiết giá qua mau
Cho đào hé nụ hoài tươi sắc
Để cúc xòe hoa mãi thắm màu
Núi ngọc oanh vàng xây tổ ấm
Vườn xuân khổng tước gọi tìm nhau
CHỚ ĐỂ ĐAU
Có phải duyên tình đến với nhau
Lòng vương vấn vít chẳng cho nhàu
Mẹ Cha mong muốn ta sum họp
Cô bác đợi chờ mình cưới mau
Trầu đã bén cau thêm đặm sắc
Vôi đà quyện vỏ mãi tươi màu
Uyên ương đằm thắm luôn son sắt
Hanh phúc trăm năm chớ để đau
Ngày 07-12-2015
Tùng Ninh
Huy Cẩn 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized